
Georgie Buxton quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước.
Một kỹ sư hàng không đã tử vong sau khi bị máy móc đè trúng lúc đang làm việc trên chiếc Boeing 787 Dreamliner tại Sân bay Heathrow. Anh Georgie Buxton, 23 tuổi, đã bị thương nặng trong quá trình làm việc với chiếc máy bay của hãng Virgin Atlantic.
Theo thông tin từ Cảnh sát Thủ đô, các thiết bị trong nhà chứa máy bay đã đổ sập xuống người anh lúc gần 9h sáng ngày 11/6/2026. Anh đã phải duy trì sự sống bằng các thiết bị y tế trong suốt 3 tuần trước khi các thiết bị này được ngắt và anh qua đời vào ngày 7/7.
Người phát ngôn của Virgin Atlantic bày tỏ niềm đau xót sâu sắc và mô tả anh là "một thành viên rất được yêu mến trong đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi". Họ chia sẻ: "Chúng tôi xin gửi lời tiếc thương đến gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Georgie trong khoảng thời gian vô cùng đau buồn và khó khăn này. Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ gia đình và người thân của anh trong khả năng có thể, đồng thời xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những người chịu ảnh hưởng bởi sự việc này. Gia đình Georgie mong muốn được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm vô cùng khó khăn này."
Họ cho biết thêm rằng Virgin Atlantic đang phối hợp với Đơn vị Cảnh sát Hàng không thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô (Met) và Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe (HSE) để xác minh chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Georgie gia nhập hãng hàng không Virgin Atlantic vào năm 2024 sau khi rời Ryanair. Anh từng chia sẻ trên MXH rằng mình sẽ đảm nhận vai trò kỹ thuật viên máy bay.
Anh chia sẻ: "Tôi rất vui khi được làm việc cùng các kỹ sư và thợ máy tại Ryanair ở Stansted. Tôi đã học hỏi và phát triển được rất nhiều điều. Giờ là lúc tôi chuyển sang một chặng đường mới để tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng trên các dòng máy bay khác nhau."
Viethome (theo Metro)
