Cất cánh từ thành phố Liverpool, viên phi công đã dành 20 phút để tạo hình dòng chữ này và hành trình đã được một trang web theo dõi chuyến bay ghi lại.

Chuyến bay được hiển thị trên trang web theo dõi hàng không FlightRadar24 - Ảnh: FLIGHTRADAR24
Một phi công đã bày tỏ tâm trạng chán nản của mình bằng cách lái máy bay vẽ nên dòng chữ "I'm bored" (Tôi chán quá) ngay trên vùng cửa sông nằm giữa biên giới nước Anh và xứ Wales.
Hình ảnh này đã được ghi nhận trên Flightradar24, một trang web chuyên theo dõi các chuyến bay.
Theo dữ liệu từ trang web này, chiếc máy bay thuộc Hãng Ravenair cất cánh từ thành phố Liverpool (tây bắc nước Anh) lúc 11h25 ngày 11-7 (giờ địa phương).
Trong hành trình kéo dài hai giờ đồng hồ, chiếc phi cơ đã bay qua vùng Wirral, Cheshire, Bắc Wales rồi tới cửa sông Dee - nơi dòng chữ bày tỏ nỗi chán chường hiện lên vô cùng rõ ràng.
Phi công đã dành 20 phút để lượn những vòng bay hẹp phía trên vùng nước giữa ngôi làng Talacre và Greenfield, nhằm tạo nên cụm từ gồm bảy chữ cái này.
Theo Flightradar24, thông điệp trên bầu trời được thực hiện ở độ cao khoảng 335m với vận tốc khoảng 185km/h.
Phía hãng hàng không cho hay phi công này là một huấn luyện viên bay ngoài 20 tuổi.
Anh đã điều khiển chiếc Piper Tomahawk thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau khi máy bay được thay thế một linh kiện.
Ông Wayne Barrett, Giám đốc vận hành của hãng, cho biết viên phi công sẽ không đối mặt với bất kỳ hình thức kỷ luật nào, đồng thời dành lời khen ngợi cho kỹ năng bay của anh.
Trả lời phỏng vấn với Đài BBC, ông nói: "Tôi nghĩ cậu ấy thực sự có chút buồn chán vì đây chỉ là một chuyến bay thử nghiệm. Dù vậy phải công nhận đó là một màn bay lượn khá điêu luyện".
"Cậu ấy không gặp rắc rối gì cả, nhưng chúng tôi lại đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ vụ việc này. Chiếc máy bay hiện đã nằm trong nhà chứa và hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy", ông thông tin thêm.
Vị giám đốc vận hành xác nhận chuyến bay này là cần thiết để kiểm tra linh kiện mới thay thế, ngay cả khi lịch trình bay không được phê duyệt từ trước.
"Linh kiện đó là một xi-lanh cần phải thay mới. Vì vậy khi hoàn thành, chúng tôi phải đưa máy bay lên để bay thử nhằm đảm bảo mọi thứ đều ổn định", ông giải thích.
Dù gửi thông điệp kêu chán, ông Barrett cho rằng viên phi công chắc hẳn phải tập trung cao độ vào thời điểm đó: "Cậu ấy có chút chán nản, nhưng để viết ra những chữ đó chắc chắn cần sự tập trung cao, nên thực ra cậu ấy chẳng hề buồn chán chút nào".
Theo Tuổi Trẻ
