Đường phố London rơi vào cảnh bạo loạn khiến một cảnh sát bị thương nặng ngay sau khi Pháp đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 tại tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 10/7.

Cả trong và sau trận đấu, đám đông lớn đã tập trung trên đường Edgware Road, khiến các dịch vụ khẩn cấp phải nhanh chóng đến khu vực này.
Trong khi thủ đô Paris được dự báo là tâm điểm của các vụ đụng độ sắc tộc, thì thực tế hỗn loạn lại diễn ra tại Anh với những kịch bản nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.
Tại khu vực phía Tây London, đặc biệt là tuyến đường Edgware Road, cảnh sát phải huy động lực lượng chống bạo động để giải tán đám đông quá khích. Theo ghi nhận, một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng Met Police bị thương nghiêm trọng sau vụ tấn công từ nhóm người hâm mộ và phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức.
Các đoạn video từ hiện trường cho thấy cảnh sát đeo khiên chắn, thiết lập hàng rào phòng thủ quanh các xe đặc chủng để bảo vệ đồng nghiệp đang được nhân viên y tế sơ cứu giữa vòng vây của đám đông.
Trái ngược với tình hình tại London, thủ đô Paris lại duy trì được sự bình ổn đáng kinh ngạc. Dù chính quyền Pháp triển khai hơn 20.000 cảnh sát trên toàn quốc, đường phố chỉ ngập tràn không khí ăn mừng.
Các khu vực như Champs-Elysees hay quận 11 biến thành những khu vực dành riêng cho người đi bộ, nơi hàng vạn cổ động viên hô vang tên Kylian Mbappe trong niềm hạnh phúc.
Về diễn biến trận đấu, tuyển Pháp chính thức ghi tên mình vào trận bán kết tại Dallas (Mỹ) để đối đầu với Tây Ban Nha hoặc Bỉ vào ngày 15/7. Hai pha lập công của Mbappe và Ousmane Dembele giúp "Les Bleus" giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Rất nhiều người chạy tán loạn trên đường phố để né tránh chất nổ. Đám đông cũng đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, khiến các phương tiện hoàn toàn tê liệt.

Hàng loạt sĩ quan cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô được nhìn thấy mặc trang phục chống bạo động và mang khiên, đứng dọc đường để giải tán đám đông khá lớn.
Theo ZNews
