Sau một năm chỉ coi tôi là bạn, cô ấy bất ngờ muốn hẹn hò đúng lúc giấy tờ ở Mỹ sắp hết hạn khiến tôi không biết nên tin vào tình cảm này không.
Tôi 34 tuổi, sang Mỹ hơn 10 năm và hiện có thẻ xanh. Khoảng một năm trước, tôi quen một cô gái 27 tuổi, làm thực tập sinh. Tôi có cảm tình trước nên chủ động theo đuổi, thường đưa đón, giúp em ổn định cuộc sống, có giai đoạn còn hỗ trợ tiền thuê nhà và mua một số đồ dùng cần thiết.
Tôi không tiếc những khoản đó vì khi ấy thực sự muốn nghiêm túc. Nhưng suốt gần một năm, em luôn nói chỉ xem tôi như một người bạn thân, chưa sẵn sàng bước vào tình yêu. Tôi nhiều lần hỏi thẳng để biết mình nên tiếp tục hay dừng lại, câu trả lời vẫn không thay đổi.
Cuối cùng tôi quyết định rút lui sau khi nhận ra em vẫn trò chuyện, tìm hiểu một số người đàn ông khác. Sau khi dừng liên lạc, tôi tập trung vào công việc, cũng tự nhủ sẽ không quay lại mối quan hệ mập mờ ấy nữa. Hai bên gần như không nói chuyện trong vài tháng.
Khoảng một tuần nay, em bất ngờ nhắn tin, nói đã suy nghĩ kỹ và muốn cho hai đứa cơ hội tìm hiểu nghiêm túc. Nếu việc này xảy ra sớm hơn, có lẽ tôi đã rất vui. Nhưng tôi biết thời hạn visa của em sắp kết thúc và em đang lo chuyện có tiếp tục ở lại Mỹ được hay không.
Chính sự trùng hợp ấy khiến tôi không thể thoải mái đón nhận lời đề nghị. Tôi hỏi tại sao suốt một năm trước không có tình cảm mà bây giờ lại thay đổi, em chỉ nói thời gian xa nhau khiến em nhận ra tôi là người đối xử tốt và phù hợp nhất. Em còn giận khi cho rằng tôi nghĩ em lợi dụng để làm giấy tờ ở lại.
Tôi nửa mừng vì vẫn còn tình cảm với em và muốn nhận lời hẹn hò nhưng cũng nửa ngờ vực không rõ em có ý đồ xấu với tôi không. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.

