
Người phụ nữ được xác nhận đã tử vong tại hiện trường bên ngoài tòa nhà UNCLE ở khu Elephant and Castle vào thứ Năm (Ảnh: UKNIP).
Một phụ nữ đã tử vong sau khi rơi từ một tòa nhà sang trọng – nơi từng xảy ra vụ một gia đình gồm hai vợ chồng và con trai thiệt mạng do rơi từ trên cao xuống.
Nhân viên và cư dân tại tòa nhà UNCLE ở Elephant and Castle cho biết họ vô cùng bàng hoàng sau khi một phụ nữ thiệt mạng vì ngã từ trên cao xuống vào ngày 1/10/2026. Người phụ nữ này (ngoài 20 tuổi) được xác nhận đã tử vong tại hiện trường sau khi lực lượng y tế và cảnh sát có mặt lúc 9h30 sáng.
Ở thời điểm hiện tại, Sở Cảnh sát Đô thị (Metropolitan Police) không coi cái chết này là vụ việc có dấu hiệu khả nghi. Trước đó, vào tháng 5/2026, một cặp vợ chồng cùng cậu con trai 9 tuổi đã thiệt mạng sau khi rơi từ tầng 36 của tòa nhà cao 45 tầng này.
Một nhân viên tại tòa nhà chia sẻ với tờ Metro: "Tất cả chúng tôi đều vô cùng bàng hoàng. Cô ấy là một người phụ nữ rất tốt bụng. Nhân viên và cư dân đang được hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn này."
Cư dân trong tòa nhà đã nhận được email thông báo về vụ việc, mặc dù thông tin chi tiết trong thư còn khá hạn chế. Cảnh sát hiện xếp vụ tử vong này vào diện "bất ngờ".
Một nhân viên khác kể lại với Metro: "Tôi nhìn thấy cô ấy nằm dưới đất. Thật khó diễn tả cảnh tượng đó, nó thật kinh khủng. Cô ấy mặc trang phục tập thể thao. Cô ấy sống cùng chồng và không có con cái. Tôi đã không thể chợp mắt vì quá đau lòng."
Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành. Các chuyên gia pháp y đã được điều động đến hiện trường tại Churchyard Row. Người phụ nữ đã ngã xuống và rơi trúng khu vực gần nhà hát Southwark Playhouse, nơi nằm ngay tầng trệt của tòa nhà.

Đây là bi kịch mới nhất xảy ra tại tòa nhà này, tiếp nối vụ việc một gia đình tử vong do ngã từ trên cao xuống vào tháng 5 (Ảnh: UKNIP)
Một nhân viên IT sống tại tòa nhà chia sẻ với tờ Metro: "Ban quản lý tòa nhà đã gửi tin nhắn thông báo cho chúng tôi. Tôi đã thấy cảnh sát bên ngoài và lo sợ điều tồi tệ nhất lại xảy ra, nhất là sau vụ việc đau lòng liên quan đến cả một gia đình lúc trước. Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều vô cùng bàng hoàng khi chuyện này lại tái diễn ngay sát nơi mình ở. Thật quá đau lòng. Có một nhóm chat dành cho cư dân tại đây và mọi người đều đang bàn tán về vụ việc. Chúng tôi không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra lần nữa. Tôi không quen biết cô gái đó nhưng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô ấy."
Khu căn hộ cao cấp nằm gần ga Elephant and Castle này có phòng tập gym, dịch vụ lễ tân túc trực 24/24 và các tầng trên có tầm nhìn bao quát toàn cảnh London. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ vào khoảng 3.000 bảng mỗi tháng, và lên tới 3.600 bảng đối với căn hộ hai phòng ngủ.
Một cư dân khác cho biết: "Có cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường. Vụ việc thu hút sự chú ý lớn. Hôm đó trời đẹp và có rất nhiều người qua lại."
Người phát ngôn của Dịch vụ Xe cứu thương London cho biết: "Chúng tôi nhận được tin báo lúc 9 giờ 32 phút sáng ngày 1/10 về việc một người bị ngã từ trên cao xuống tại khu vực Churchyard Row, mã vùng SE11. Chúng tôi đã điều động các kíp xe cứu thương, nhân viên y tế trên xe phản ứng nhanh cùng một cán bộ phụ trách ứng phó sự cố đến hiện trường. Đáng buồn thay, người phụ nữ đã tử vong tại chỗ."
Tổ chức Samaritans luôn sẵn sàng lắng nghe bạn bất kể ngày đêm, suốt 365 ngày trong năm. Bạn có thể gọi miễn phí đến số 116 123, gửi email tới địa chỉ jo@samaritans.org hoặc truy cập trang web samaritans.org để biết thêm thông tin.
Viethome (theo Metro)
