"Bố già" bị kết án 5 năm tù tại Pháp vẫn có thể xin tị nạn tại Anh

Twana Jamal, một người đàn ông đến từ Kurdistan thuộc Iraq, người đã bị Pháp kết án 5 năm tù vào năm 2016 vì tội buôn lậu người di cư qua eo biển Anh, đã nộp đơn xin tị nạn tại Vương quốc Anh, BBC đưa tin, sau khi tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng để xác định danh tính của Jamal.

Trước khi bị kết án, Jamal kiếm được tới 100 000 bảng Anh mỗi tuần nhờ buôn lậu người di cư ở Pháp. Chính quyền Pháp mô tả ông ta là một trong những kẻ buôn lậu thành công nhất mà họ từng bắt được. Ông ta được gọi là "Pasha", một thuật ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ người có địa vị cao. Theo tài liệu, vào năm 2016, ông ta 36 tuổi.

Đài BBC đã nhận được một thông tin mật báo vào đầu năm nay dẫn đến việc truy tìm người đàn ông này tại làng Blaby ở Leicestershire, nơi Jamal đang làm việc bất hợp pháp, lái xe không có bằng lái và rất có thể sử dụng tên giả.

Nhưng ông ta cũng là một người xin tị nạn, điều mà BBC cho rằng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng ở Anh về việc liệu các biện pháp kiểm soát biên giới hiện tại có hiệu quả trong việc sàng lọc những người xin tị nạn đã phạm tội nghiêm trọng ở nước ngoài hay không. Cơ quan quản lý nhập cư nói với đài truyền hình rằng việc kiểm tra lý lịch tội phạm từ một số quốc gia EU trở nên khó khăn hơn sau Brexit.

“Có một số rào cản pháp lý đối với những người phạm tội khi xin tị nạn ở Anh. Luật quy định rằng bất kỳ ai đã ngồi tù ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên đều bị từ chối một cách bắt buộc,” đài truyền hình cho biết.

Twana Jamal 1
Phóng viên BBC tiếp cận Twana Jamal ở Leicester.

Liên quan đến băng đảng

Khi BBC nhận được thông tin mật về Jamal, một nguồn tin mô tả ông ta là “một người lái xe BMW trông rất, rất giàu có.” Jamal có liên hệ với “Ranya Boys,” một trong số ít các băng đảng người Kurd mà các cơ quan an ninh châu Âu cho rằng đã tiếp quản hoạt động buôn người qua eo biển Anh.

Sau khi nhận được thông tin mật, nhóm phóng viên đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách sử dụng một số nguồn tin, một trong số đó đã sắp xếp một cuộc gọi điện thoại với Jamal với lý do giả mạo và ghi âm cuộc trò chuyện của họ. Jamal nói rằng ông ta sống ở Leicester và khoe khoang: “Chúng tôi biết tất cả mọi người trong thành phố này, thành phố này là của chúng tôi.”

Ông ta cũng nói mình kiếm được “nhiều tiền” và nếu quan tâm, ông ta có thể kiếm cho (phóng viên) một công việc “vận chuyển thuốc lá” từ một nhà kho.

Trong cuộc gọi, ông ta cũng thừa nhận mình lái xe không có bằng lái và không sợ bị điều tra hay bắt giữ. “Ở đây không ai động đến chúng tôi đâu. Cảnh sát sẽ không chặn các anh đâu,” anh ta nói.

BBC sau đó đã sử dụng thông tin này để tìm ra Jamal đang làm việc tại hai cửa hàng tiện lợi Candy Corner, nằm rất gần nhau và bán kẹo hoặc thuốc lá điện tử. BBC đã nhận dạng ông ta từ một bức ảnh chụp tại tòa án Pháp. Tuy nhiên, lần này, ông ta “ăn mặc bảnh bao với quần jean và một chiếc áo khoác trông giống như áo len cashmere.”

Nhóm phóng viên sau đó đã bí mật đến cửa hàng nơi Jamal làm việc và nói chuyện với ông ta khi người này đang quét vỉa hè. Ông ta tự giới thiệu mình là “Sultan” và nói rằng chưa bao giờ buôn lậu người và chưa bao giờ vào tù ở Pháp. Khi BBC cho ông ta xem ảnh tại tòa án, ông ta nói với nhóm phóng viên rằng “mình không quan tâm”.

Jamal cũng phủ nhận việc làm việc trong cửa hàng tiện lợi. BBC đã thấy ông ta làm việc phía sau quầy thu ngân và mang hàng hóa vào cửa hàng. Ông ta từ chối cho biết tên thật của mình, nhưng nói rằng cơ quan nhập cư biết ông ta. Khi được hỏi tại sao lại lái xe không có bằng lái, ông ta trả lời: “Thì sao? Tôi có đâm vào anh không?” Anh ta cũng thừa nhận đã nộp đơn xin tị nạn và hiện đang chờ được xử lý.

Twana Jamal 2
Twana Jamal bị bắt ở Pháp năm 2016

Đây không phải là trường hợp cá biệt

Đài truyền hình Anh cho biết đây không phải là trường hợp cá biệt. Cơ quan an ninh nói với các phóng viên rằng họ có thông tin về 15 kẻ buôn lậu đã bị kết án ở Pháp, Đức và Bỉ và họ tin rằng hiện đang sống và xin tị nạn tại Anh dưới tên giả.

BBC cũng đã điều tra vụ việc này và phát hiện ra rằng một người trong số họ đang sống ở Manchester và một người khác ở Blackpool. Người sau đã khoe khoang trên mạng xã hội rằng anh ta đã xin tị nạn dưới tên giả và chính quyền đã cho phép anh ta ở lại.

Kể từ Brexit, Anh không còn thỏa thuận chia sẻ thông tin với nhiều quốc gia EU, điều mà Lucy Moreton, từ Liên đoàn Dịch vụ Nhập cư, cho biết đã gây khó khăn cho việc kiểm tra hồ sơ tội phạm và nhập cư của những người xin tị nạn. “Nếu chúng ta có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu, ngay cả với những nước láng giềng gần nhất – chẳng hạn như Đức, Bỉ, Hà Lan và Pháp – thì chúng ta sẽ biết rằng họ đã từng bị kết án về tội buôn người,” bà nói.

Những người xin tị nạn được lấy dấu vân tay khi đến Anh và được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu của cảnh sát Anh, nhưng điều này không nhất thiết tiết lộ tiền án ở nước khác.

“Tất cả những người xin tị nạn đều phải trải qua các cuộc kiểm tra an ninh bắt buộc để xác minh danh tính của họ như một phần của quá trình kiểm tra nhập cư, an ninh và lý lịch hình sự,” Bộ Nội vụ cho biết.

Secviet tổng hợp