Cảnh sát Nottinghamshire phá trại cần sa lớn nhất từ trước đến nay với 4,800 cây

trai can sa nottingham l
4,800 cây cần sa được trồng trong một nhà xưởng bỏ hoang với quy mô tinh vi. Nguồn: Cảnh sát Nottinghamshire

Lực lượng cảnh sát cho biết họ đã triệt phá trang trại cần sa lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Nottinghamshire nhờ vào khứu giác nhạy bén của một sĩ quan.

Cảnh sát Nottinghamshire cho biết, hơn 4.800 cây trị giá gần 5 triệu bảng đã bị thu giữ tại một nhà xưởng công nghiệp đã ngừng hoạt động trên đường Botany Avenue, Mansfield. Những "người làm vườn" cố gắng chạy trốn nhưng đều bị bắt lại. 

Vụ trồng cần sa quy mô lớn này bị phát hiện sau khi một sĩ quan khu vực ngửi thấy mùi cần sa nồng nặc trong lúc đang tuần tra tại một khu công nghiệp khác nằm cạnh con phố này vào tháng 5/2026.

Một cuộc bố ráp quy mô lớn được tiến hành vào hôm sau với máy bay không người lái và chó nghiệp vụ. Cảnh sát đã phá cửa vào tòa nhà vốn được niêm phong cẩn thận.

Bên trong, nhà xưởng được trang bị hệ thống tưới tiêu hiện đại, đèn chiếu sáng, quạt và camera giám sát, với giá trị thị trường ước tính khoảng 4,8 triệu bảng.

6 người đàn ông đã bị bắt khi đang cố gắng trốn trong khuôn viên, trong đó có một người bị phát hiện đang ẩn nấp dưới những thùng các tông.

Tại tòa án Nottingham Crown Court, cả 6 tên đều nhận tội sản xuất chất cấm nhóm B. Trong tuần này, cả 6 tên đã bị bỏ tù tổng cộng 13 năm. Cụ thể:

  • Artu Ruqu, 44 tuổi, không có địa chỉ cư trú cố định, bị bỏ tù 3 năm 4 tháng.
  • Ardit Gjonaj, 37 tuổi, cư trú tại Crocketts Lane, Smethwick, bị bỏ tù 3 năm.
  • Lanti Avapi, 45 tuổi, không có địa chỉ cư trú cố định, bị bỏ tù 2 năm.
  • Elton Salihasi, 41 tuổi, không có địa chỉ cư trú cố định, bị bỏ tù 2 năm.
  • Robert Ruko, 48 tuổi, không có địa chỉ cư trú cố định, bị bỏ tù 2 năm.
  • Eldis Beneri, 34 tuổi, không có địa chỉ cư trú cố định, bị bỏ tù 1 năm 10 tháng.

Thám tử Charles Cawthorne thuộc Sở Cảnh sát Nottinghamshire cho biết: "Đây là một hoạt động tội phạm có tổ chức hết sức tinh vi, hoàn toàn nhằm mục đích cung cấp cần sa. Đây cũng là vụ thu giữ cần sa lớn nhất trong lịch sử lực lượng cảnh sát  – một phát hiện chưa từng có với quy mô chưa từng thấy ở Nottinghamshire".

"Những nỗ lực được thực hiện để bảo vệ tòa nhà cho thấy những cá nhân này quyết tâm che giấu hành vi phạm tội của mình. Điều đáng ngờ hơn cả đây là tòa nhà duy nhất có nguồn điện lộ thiên trong khu vực toàn các công trình bỏ hoang".

"Dựa vào bản năng điều tra, các sĩ quan đã bị thu hút đến hiện trường bởi mùi cần sa nồng nặc, qua các bức tường họ có thể nghe thấy tiếng quạt kêu vo vo và tiếng nước chảy róc rách".

"Sản xuất ma túy tiếp tay cho các băng đảng tội phạm có tổ chức và bóc lột những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ gây hại cho cộng đồng của chúng ta", ông nói.

Viethome (theo ITV News)