Holly Cooper và bạn trai Taylor Johnson, cả hai đều 20 tuổi, đã bị bắt giữ tại một sân bay ở Istanbul khi họ đang trên đường đến máy bay nối chuyến trở về London.

Holly Cooper và bạn trai Taylor Johnson bị bắt giữ tại Istanbul. Ảnh: Facebook/Holly Cooper
Một cặp đôi người Anh đang đối mặt với án tù 30 năm sau khi bị cáo buộc âm mưu buôn lậu 2 vali cần sa vào Anh. Vào cuối tháng 4/2026, Holly Cooper và bạn trai Taylor Johnson, cả hai đều 20 tuổi, đã bị bắt giữ khi đang quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên một chuyến bay từ Thái Lan. Các sĩ quan đã bắt giữ cặp đôi này khi họ đang trên đường tới chuyến bay nối về London.
Sau khi thẩm vấn, họ bị nhốt vào một phòng giam chật chội, nơi Taylor được cho là đã bị những tên côn đồ người Thổ Nhĩ Kỳ đánh đập, theo nguồn tin từ gia đình anh.
Cặp đôi sau đó được chuyển đến một nhà tù khác, mặc dù có thể phải mất một năm vụ án mới được đưa ra xét xử và họ không có luật sư riêng, mà được đại diện bởi một nhóm luật sư công.

Cặp đôi được miêu tả là "những đứa trẻ ngoan". Ảnh: Facebook/Holly Cooper<
Bạn bè hiện đang cố gắng quyên góp tiền để trang trải chi phí pháp lý cho cặp đôi, trong khi gia đình họ đang lo lắng vì không biết khi nào mới có tin tức tiếp theo. Nếu bị kết tội, cặp đôi này phải đối mặt với mức án tối thiểu từ 10 đến 30 năm tù giam.
Cả hai đều đến từ Wednesbury ở vùng West Midlands, và được một người bạn thân của gia đình mô tả là "những đứa trẻ ngoan". Theo tờ The Sun, người bạn này nói: "Được rồi, lần này họ đã làm điều ngu ngốc, nhưng ai cũng mắc sai lầm cả."
"Họ đã bị những tên tội phạm sừng sỏ tuyển mộ, dụ dỗ và lợi dụng. Họ đang bị giam giữ đơn độc trong một nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thật kinh hoàng và dường như Taylor đã bị đánh đập. Gia đình họ đang rất đau khổ."
Vào tháng 2/2026, Holly đã đăng tải những bức ảnh chụp ở Gran Canaria, Tây Ban Nha, trước khi cặp đôi đi du lịch Thái Lan vào tháng 4. Sau đó, họ cố gắng trở về Anh vào ngày 26 tháng 4, nhưng đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.
Gia đình Taylor đã lập một trang gây quỹ trên GoFundMe để giúp chi trả phí pháp lý cho anh, nhưng trang này dường như đã bị gỡ xuống.
Trang gây quỹ viết: "Đối với một số người, điều này có vẻ hơi trơ tráo, nhưng nếu bạn rơi vào hoàn cảnh này, bạn sẽ làm bất cứ điều gì để gây quỹ. Xin hãy nhớ, nếu bạn không muốn giúp đỡ thì đừng, nhưng nếu bạn có thể quyên góp dù chỉ một bảng Anh thôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều và chúng tôi vô cùng biết ơn."
Người phát ngôn của FCDO (Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Anh) cho biết: "Chúng tôi đang hỗ trợ hai công dân Anh bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như gia đình của họ, và đang liên lạc với chính quyền địa phương".
Năm ngoái, một số công dân Anh đã bị bắt giữ ở nhiều quốc gia, bao gồm Tây Ban Nha, Sri Lanka, Ghana, Đức, Indonesia, Chile và Hoa Kỳ, thường là khi mang theo một lượng lớn ma túy trong hành lý.
Trưởng nhóm Chống đe dọa Biên giới của NCA, Beki Wright, vào tháng 12/2025, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người bị các băng đảng tội phạm dụ dỗ, ở những nơi như Thái Lan, bằng những lời hứa hẹn về các kỳ nghỉ sang chảnh để đổi lấy việc vận chuyển "các gói hàng".
Wright nói: "Đừng đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì một kỳ nghỉ miễn phí. Những người vận chuyển ma túy đang đối mặt với nguy cơ bị kết án tù và có thể đánh mất cả cuộc đời. Đừng bị cám dỗ bởi những khoản tiền nhanh. Rủi ro là rất lớn và khả năng bị bắt là rất cao. Điều đó hoàn toàn không đáng".
Viethome (theo Mirror)
