Sát hại 4 người sau khi tranh chấp tiền trợ cấp Covid-19

Một người đàn ông ở thành phố Indianapolis (bang Indiana, Mỹ) đã bắn chết 4 người sau khi tranh giành tiền trợ cấp Covid-19 với bạn gái.

Cảnh sát tại thành phố Indianapolis đã cáo buộc Malik Halfacre, 25 tuổi, bắn chết 4 người trong cuối tuần qua. Trước đó, Halfacre đã cãi nhau với bạn gái vì muốn lấy khoản tiền trợ cấp Covid-19 của cô này, theo New York Times.

Khoảng 21h30 ngày 13/3, cảnh sát Indianapolis nhận tin báo về một người bị bắn tại khu phố North Randolph. Tại hiện trường, các sĩ quan tìm thấy một người phụ nữ đang được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương do súng bắn.

Người phụ nữ báo với cảnh sát rằng một nạn nhân khác cũng bị bắn trong khu phố North Randolph.

tranh chap tien covid

Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ngôi nhà thứ hai có người bị bắn. Tại đây, họ tìm thấy 4 nạn nhân, bao gồm bé gái Eve Moore, 7 tuổi; Daquan Moore, 23 tuổi; Anthony Johnson, 35 tuổi; và Tomeeka Brown, 44 tuổi.

Những người này đều đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, theo thông tin từ các nhân viên cấp cứu và cảnh sát địa phương.

Theo bản khai, bà JM và người bạn trai Malik Halfacre đã tranh cãi. Sau khi nổ súng, Halfacre mang theo đứa con 6 tháng tuổi của cặp đôi và rời đi. Cảnh sát chưa xác định được mối quan hệ giữa Halfacre và 4 nạn nhân đã tử vong.

Sau đó, Halfacre đã để đứa trẻ tại nhà của em gái. Theo người em gái, Halfacre đã thừa nhận việc sát hại 4 người. Sau đó, Halfacre đến nhà một người bạn và trốn trên gác mái. Đội đặc nhiệm SWAT đã nhanh chóng tìm thấy nghi phạm.

Sau đó, các điều tra viên đã thẩm vấn Halfacre. Bản ghi của cảnh sát cho biết: “Halfacre và JM đã tranh cãi vì Halfacre muốn giành lấy khoản viện trợ Covid-19 của cô này”. Halfacre cũng thừa nhận đã bắn chết 4 người trong ngôi nhà thứ hai để lấy tiền.

Ông Michael Leffler, giám đốc truyền thông từ Văn phòng Công tố hạt Marion, cho biết các tình tiết trong vụ án vẫn đang được điều tra. Ông Halfacre có thể phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm giết người, cướp của và cố ý giết người.

Theo NY Times

galaxythienha 32023

SỨC KHỎE

Rụng tóc hơn 100 sợi mỗi ngày có đáng lo?

Rụng tóc hơn 100 sợi mỗi ngày có đáng lo?

Việc rụng tóc nhiều sau mỗi lần gội đầu, nhất là khi tóc rụng kết thành từng búi nhỏ ở…
Mất con trai 21 tuổi, người mẹ quyết sinh thêm con từ phôi đông lạnh 22 năm

Mất con trai 21 tuổi, người mẹ quyết sinh thêm con từ phôi đông lạnh 22 năm

Em bé gái chào đời trong tuần này tại Athens, Hy Lạp, nặng 3,49 kg. Với cha mẹ của bé,…
Ảnh chụp CT dạ dày phình to như quả bóng nước của

Ảnh chụp CT dạ dày phình to như quả bóng nước của "thánh ăn" triệu view

YouTuber nổi tiếng Tiểu Huệ (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã công khai ảnh chụp CT so sánh dạ…

Khám Phá

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 25/9/2026

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 25/9/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Sáu, 25/9, cũng chính là ngày Rằm Trung thu sẽ mang đến may…
Bí ẩn về nguồn gốc những cột đá 4.000 năm ở Anh

Bí ẩn về nguồn gốc những cột đá 4.000 năm ở Anh

Dù có nguồn đá gần hơn, người tiền sử ở Anh vẫn đưa những khối đá nặng hơn 25 tấn…
Vì sao Paris giàu có như vậy nhưng không có toà nhà cao tầng?

Vì sao Paris giàu có như vậy nhưng không có toà nhà cao tầng?

Hình ảnh này trái ngược với Tokyo, London hay New York. Nhìn vào những siêu đô thị giàu có như…

Du Học

Nữ sinh Việt nhận 5 học bổng tại Anh, giành suất toàn phần dự Global Youth Festival 2026

Nữ sinh Việt nhận 5 học bổng tại Anh, giành suất toàn phần dự Global Youth Festival 2026

Từng e ngại chi phí, khác biệt văn hóa và cuộc sống xa gia đình, Đặng Diệu Anh (sinh năm…
Nữ du học sinh cứ thứ Sáu bay từ Anh về nước, tối thứ Ba lại bay sang

Nữ du học sinh cứ thứ Sáu bay từ Anh về nước, tối thứ Ba lại bay sang

Sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ khiến việc di chuyển giữa các thành phố châu Âu…
Đưa trái vải thiều Việt Nam ra thế giới, chàng trai giành học bổng toàn phần Anh

Đưa trái vải thiều Việt Nam ra thế giới, chàng trai giành học bổng toàn phần Anh

Nỗ lực quảng bá và xúc tiến xuất khẩu trái vải thiều quê nhà giúp câu chuyện của Ngô Duy…