Cậu bé Anh bị chó cắn chết trong ôtô

Cảnh sát Anh bắt đã chủ con chó dữ sau khi nó gây ra vụ tấn công khiến nạn nhân nhỏ tuổi thiệt mạng.

Cậu bé 10 tuổi ngày 13/4 được phát hiện đã chết bên trong chiếc xe cắm trại (caravan) sau khi bị một con chó thuộc giống bulldog tấn công tại công viên cắm trại Tencalet ở hạt Cornwall, miền tây nước Anh.

Cảnh sát phỏng tỏa khu vực cắm trại ở Cornwall sau vụ chó cắn chết cậu bé. Ảnh: Cornwalllive.

"Chúng tôi rất buồn khi phải xác nhận cơ quan cấp cứu đã được gọi tới để giải quyết sự cố trong chiếc xe caravan ngày 13/4, nhưng thảm kịch đã xảy ra. Chúng tôi chia buồn và đồng cảm sâu sắc nhất với gia đình", phát ngôn viên ban quản lý công viên Tencalet nói.

Sau chiến dịch tìm kiếm, cảnh sát Anh bắt một phụ nữ 28 tuổi ở phía đông nam Cornwall với cáo buộc thả con chó của mình ngoài tầm kiểm soát và tội ngộ sát. Con chó cũng đã bị cảnh sát tìm thấy và bắt nhốt.

Quản lý công viên Robert Ellwood cho biết cảnh sát không cung cấp cho ông bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra cũng như danh tính nạn nhân.

Công viên cắm trại Tencalet ở hạt Cornwall, Anh. Ảnh: Guardian.

Trước đó, vào chiều tối ngày 3/4 tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) cũng xảy ra vụ việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong. 

Nơi cháu bé bị đàn chó cắn là một bãi cát nằm cuối con đường dẫn vào sân vận động Kim Động cũ. Từ nhà trọ nơi gia đình bé sinh sống ra bãi cát chỉ khoảng 100m.

Là người đầu tiên chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Thị H. (trú thị trấn Lương Bằng) chưa hết hoảng sợ, kể khoảng 18h ngày 3-4, chị ra khu vực sân vận động tập thể dục thì phát hiện một bé trai đang bị đàn chó khoảng 7 con xúm vào cắn xé.

Chị H. hô hoán, chạy lại gần xua đuổi, tìm gạch ném nhưng chúng vẫn không buông tha. Sau đó, chị H. chạy ra đầu đường gọi hai thanh niên vào dùng gậy, gạch xua đuổi đàn chó mới bỏ đi. Lúc thoát khỏi đàn chó, toàn thân bé trai chi chít vết thương, quần áo rách tươm.

Đầu, cổ và mông cháu bé có nhiều vết rách lớn, máu chảy rất nhiều. "Tôi vừa đến gần, cháu khóc thảm thiết kêu đau ở đầu và bộ phận sinh dục. Tôi hỏi con nhà ai, cháu chỉ trả lời được một câu: cháu con nhà bố L. rồi lịm dần" - chị H. nghẹn giọng nói.

Đàn chó tấn công bé trai.

Người dân tại đây tỏ ra bức xúc sau khi đàn chó cắn chết bé trai, họ nói nhiều lần chứng kiến bầy chó đuổi, cắn trẻ con cũng như người lớn trong thôn. Chúng được thả chạy rông khắp làng và hay ra khu vực sân vận động.

Anh Trịnh Nhâm Thao (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng) cho biết đàn chó của gia đình bà Lê Thị An đã từng cắn rất nhiều người, nhất là trẻ em. Người dân đi tập thể dục và trẻ em đi chơi bóng ở đây thường xuyên bị đàn chó đuổi cắn. "Nhiều người đã đến tận nhà phản ảnh nhưng chủ của đàn chó không nghe, vẫn thường thả chó chạy rông khắp làng" - anh Thao bức xúc nói.

Chị Vũ Ngọc Loan cho biết hôm 31-3, con trai chị là bé K. đang chơi với các bạn tại sân vận động thì bất ngờ 3 con chó chạy tới tấn công. 

"Cháu bỏ chạy thì bị vấp ngã, 3 con chó lao tới vồ lên người cắn trúng một phát, sợ quá cháu nằm im, may sao 3 con chó bỏ đi. Lo sợ đàn chó chưa được tiêm phòng bệnh dại nên gia đình tôi đã chủ động đưa con đi tiêm phòng" - chị Loan chia sẻ.

Ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con trai, anh L. chia sẻ chục năm qua gia đình anh thuê trọ tại nhà bà An. Anh nói: "Gia đình chủ trọ ăn ở rất tốt với gia đình tôi, bà chủ xem chúng tôi như người nhà.

Đàn chó chủ trọ nuôi đã lâu năm, bình thường cũng không cắn người trong gia đình. Hằng ngày, do rất sợ chó nên đi đâu N. cũng bắt người lớn đưa đi đưa về. Hôm qua cháu ra sân chơi cùng đám bạn, chưa kịp đón cháu đã tự về nên mới xảy ra sự việc đau lòng này".

Anh L. cũng cho biết trong suốt quá trình đưa con trai cấp cứu tại bệnh viện, gia đình bà An (chủ đàn chó) cũng có mặt để giúp đỡ và đưa cháu bé về tận quê nhà Bắc Ninh ma chay.

Viethome (theo VnExpress)