Vỡ mộng khi cảnh thiên đường trông như ngày tận thế

Đôi vợ chồng người Anh sửng sốt khi chứng kiến thực tế không như quảng cáo tại một bãi biển du lịch được mệnh danh là "Maldives của Thái Lan".

bãi biển du lịch được mệnh danh là Maldives của Thái Lan

Trên ảnh là khung cảnh cặp đôi người Anh thấy trên quảng cáo (ảnh trên) và thực tế (ảnh dưới). Koh Lipe là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Adang-Rawi, biển Andaman, tỉnh Satun, Thái Lan, gần biên giới Malaysia. Ảnh: Alamy

Một cặp vợ chồng giấu tên đến từ Ealing, phía tây London dành gần 4.000 USD cho chuyến đi đến Koh Lipe, Thái Lan. Quyết định này xuất phát từ ấn tượng mạnh mẽ bởi những hình ảnh về bãi biển màu ngọc lam tuyệt đẹp và bãi cát vàng trên mạng Internet.

Đến nơi, họ bị sốc khi đối diện thực tế và miêu tả những gì nhìn thấy giống như "một cảnh trong ngày tận thế". Rác thải ở khắp nơi, người dân địa phương hút thuốc và uống rượu.

Phía sau khách sạn nơi cả hai ở là một hồ nhân tạo được bao quanh bởi những lán trại. Các công trường xây dựng ngổn ngang với nhiều cây xanh bị chặt còn chất thải công nghiệp đốt cách mặt biển chỉ 150 m, Mirror đưa tin.

Người chồng, 35 tuổi, là một lập trình viên máy tính, nói rằng cả hai vợ chồng muốn được tận hưởng âm thanh yên bình của tiếng sóng vỗ. Thế nhưng trong 3 ngày liên tiếp, họ chỉ được nghe tiếng ồn ào của máy xúc từ lúc mặt trời mọc đến tận nửa đêm.

Phát ngôn viên của khách sạn nơi cặp vợ chồng nghỉ đã thừa nhận những phản ánh trên và cho biết đảo vẫn có các tình nguyện viên nhặt rác. Những gì mà hai vợ chồng du khách người Anh chứng kiến sẽ nhanh chóng không còn. "Mọi người trên đảo đều đang cố gắng để làm nơi này trở nên xinh đẹp hơn". 

 

VietHome(Theo VnExpress)