Đại úy David Seath, người đột tử trên đường chạy London Marathon với ý định cầu hôn bạn gái còn dang dở

Green Beret David Seath, 31 tuổi, đã qua đời trong bệnh viện vì một cơn trụy tim sau khi đã chạy được 23 dặm tại London Marathon - giải chạy nhằm gây quỹ cho những cựu chiến binh bị thương trong chiến tranh. Không lâu sau sự việc đau buồn, bạn gái của đại úy David Seath, cho biết trái tim cô dường như đã tan vỡ khi phát hiện ra kế hoạch cầu hôn chưa thành của Seath.

davidseath2504a

Cô Schoenenberger cho biết: “Tôi cảm giác như bên trong tôi đã chết, trái tim tôi tan vỡ. Anh ấy là tất cả đối với tôi. Thật sự quá bất công khi chúng tôi còn rất nhiều dự định trong tương lai để mong chờ.”

“David sẽ tham gia phục vụ quân đội tại Afghanistan vào tháng Bảy năm nay và anh ấy đã dự định cầu hôn khi anh ấy trở về. Anh ấy cũng muốn mọi thứ được đảm bảo nên đã tâm sự điều này với Bố của tôi. Tôi không hề muốn anh phải bận tâm về chuyện đám cưới nhưng rõ ràng là chúng tôi đều cùng hướng về việc đó.”

“Mặc dù không hề nói gì với tôi, nhưng anh ấy vẫn hiểu điều này quan trọng với tôi đến mức nào, và anh ấy đã xin phép Bố của tôi trước. David luôn là một người đàn ông chu đáo như vậy.”

 

Nhờ sự mai mối từ một người bạn chung, cặp đôi này gặp nhau vào cuối 2014 và đã có buổi hẹn hò đầu tiên tại Exeter. Trong ngày diễn ra giải chạy, Schoenenberger đã đợi ở mốc 25 dặm gần nhà ga Embankment để cổ vũ Seath, nhưng tới tận bốn giờ sau đó, anh vẫn chưa xuất hiện. Ngay sau đó, Schoenenberger đã nhận được tin dữ từ bênh viện St Thomas, các bác sĩ đã cho biết dù hết sức cứu chữa, nhưng họ đã không thể làm gì hơn để cứu Seath, một người không hề có lịch sử các bệnh liên quan đến tim mạch.

Cô Schoenenberger cho biết: “Đó là điều mà tôi không thể nào hiểu được. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường anh ấy có thể chạy 15 dặm mà thậm chí còn chẳng đỏ mặt.”

 

Đã có hơn £170,000  được quyên góp kể từ sau sự ra đi của Seath, số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện Help for Heroes để tưởng nhớ đến anh.

 

 

VietHome (Theo Evening Standard)