Chàng trai 26 tuổi kiếm 120,000 USD mỗi tháng vẫn ế

Chàng trai này là Matthe Lepre, 26 tuổi, sống ở Tây Sydney, Australia. Hiện anh vẫn đang tìm kiếm một người chung động lực để chia sẻ cuộc sống.

Theo Lepre, anh đã dành quá nhiều thời gian tập trung phát triển sự nghiệp. Giờ dừng lại, tập trung vào đời tư. "Bây giờ tôi đã ổn định tài chính và sẵn sàng lập gia đình nếu gặp đúng cô gái mình cần", anh nói.

Doanh nhân Lepre muốn tìm một cô gái "yêu tôi vì chính tôi, không phải vì tiền của tôi".

Được biết, 3 năm trước, Lepre bỏ ngang việc học ở trường đại học để làm một lúc ba công việc tay chân giúp mẹ và chật vật kiếm sống. Bây giờ, anh kiếm được hơn 120.000 đô mỗi tháng nhờ kinh doanh thương mại điện tử và đủ để hỗ trợ mẹ, trong lúc anh tự do khám phá thế giới.

Anh tâm sự, dù thành công trong công việc, nhưng khi tới ngày Valentine, anh nhận ra mình muốn một mối quan hệ thật ý nghĩa trong cuộc đời.

Không chỉ giàu có, Lepre còn rất đẹp trai.

'Tôi không thích ứng dụng hẹn hò. Tôi muốn tìm ai đó muốn một mối quan hệ lâu dài, ai đó mà tôi thật sự kết nối với họ. Tới giờ, tôi đã được bạn bè giới thiệu cho nhiều người, nhưng vẫn chưa tìm thấy cô gái tôi muốn dành cả cuộc đời ở bên. Tôi cũng không hứng thú hẹn hò trừ phi mối quan hệ có tương lai", anh chia sẻ.

Chàng trai Úc cho biết, anh muốn bạn gái tương lai là người "chung thủy, ân cần, trung thực và tràn đầy tình yêu thương". Anh cũng thích người ưa lãng mạn, âu yếm. Anh cũng không quên bày tỏ, buổi hẹn hò lý tưởng đầu tiên sẽ là đi picnic vào buổi chiều ở bãi biển, uống sâm panh, sau đó đi bơi buổi chiều trước khi ngắm hoàng hôn.

Anh đã đi du lịch nhiều nơi khắp thế giới.

"Tôi muốn một cô gái hẹn hò tôi vì tôi là chính tôi, không phải vì tiền của tôi. Tiền bạc không mang lại hạnh phúc, tình yêu và gia đình. Bạn đời là người sẽ luôn ở bên hỗ trợ bạn, dù ta khó khăn hay thịnh vượng", chàng trai Úc tâm sự khi nói về mẫu bạn gái của mình. 

Lepre cũng hạnh phúc vì trước giờ chưa có ai lợi dụng tiền bạc của anh. Bạn bè đều là những người đã gắn bó với anh từ lúc anh phải làm một lúc 3 công việc để giúp đỡ người mẹ đơn thân của mình. Được biết mẹ anh là một người nhập cư vào Úc với 2 bàn tay trắng. Bà luôn mong anh trở thành nha sĩ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Hiện anh làm giàu nhờ kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và sản phẩm liên quan tới giáo dục.

Chàng trai may mắn sở hữu nhiều người bạn tốt.
Anh rất quan tâm đến sức khỏe và chăm tập thể thao.
Lepre đã phải làm việc điên cuồng trước khi có được sự nghiệp như hiện nay.

Viethome (theo Dailymail)