Người nhập cư tuyệt thực và biểu tình trong trại di dân chờ trục xuất

tuyet thuc cho truc xuat
Những tấm áp phích thể hiện sự ủng hộ đối với người xin tị nạn. Ảnh: Cal Ford/Zuma/RexShutterstock

Những người tị nạn đã tổ chức biểu tình và tuyệt thực trong các trại di dân chờ trục xuất. Guardian cho biết những hoạt động này ngày càng gia tăng. 

Khoảng 55 người nhập cư, bao gồm người Afghanistan, Iran và Kurd, đã tổ chức biểu tình hòa bình trong 10 tiếng tại sân chơi thể thao ở Trại di dân Brook House. Trại này nằm gần sân bay Gatwick. Hoạt động biểu tình diễn ra từ 6h chiều thứ Ba đến 4h sáng thứ Tư. 

Những người này từ chối quay trở lại phòng, họ sợ bị đưa đến Rwanda và không hiểu tại sao Bộ Nội Vụ lại chọn họ. "Những ai nhận được thông báo đi Rwanda đều cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi liên tục hỏi Bộ Nội Vụ tại sao lại là chúng tôi, nhưng họ không có câu trả lời", một người tham gia biểu tình cho biết.

"Bộ Nội Vụ bảo chúng tôi nói chuyện với luật sư hoặc đến gặp chuyên viên xử lý hồ sơ, nhưng chúng tôi vẫn không nhận được câu trả lời. Họ đùn đẩy trách nhiệm, đá chúng tôi như những quả bóng. Chúng tôi tổ chức biểu tình vì sợ hãi, vì mong muốn câu trả lời".

Khoảng 30% người tham gia biểu tình là người Afghanistan. "Tại sao Bộ Nội Vụ lại gửi người Afghan đến Rwanda? Rất nhiều người Afghan chúng tôi đã giúp đỡ người Anh khi họ ở Afghanistan. Tôi không hiểu vì sao chuyện này lại xảy đến với chúng tôi", người này nói. 

Mọi người trong trại di dân đều rất căng thẳng, họ không thể ăn hay ngủ. "Tôi đã ở đây suốt 8 ngày và không hề nhận được sự giúp đỡ từ bác sĩ hay nhân viên Bộ. Cứ vài phút tôi lại nghe tiếng máy bay cất cánh ở Gatwick và tôi nghĩ đến bản thân mình", người này nói.

Các tổ chức phi chính phủ và luật sư cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc hàng chục người ở Trại di dân Colnbrook gần Heathrow đồng loạt tuyệt thực.

Những sắc tộc tại trại di dân này bao gồm người Afghan, Iran, Kurd, Syria, Eritrea, Ai Cập, Sudan, Turk và Bidoon (một chủng tộc vô chính phủ ở Kuwait).

Anna Pincus, giám đốc quỹ từ thiện Gatwick Detainees Welfare Group, cho biết về tình hình ở Brook House: “Chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của những người bị đe dọa trục xuất đến Rwanda. Họ hoảng loạn tột độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đến thăm và hỗ trợ họ nhưng chúng tôi vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của họ". 

Viethome (theo Guardian)