Thái độ vô nhân tính của lãnh sự quán Séc ở Hà Nội

Tai tiếng của bộ phận lãnh sự cơ quan đại diện Cộng hòa Séc ở Việt Nam từ tồn tại từ lâu, nhất là thái độ hống hách đối với người Việt Nam. Nhưng mới đây kênh truyền hình tư nhân Nova đưa tin về trường hợp của anh Jakub Dostál, mà từ kinh nghiệm bản thân với lãnh sự Séc ở Hà Nội khẳng định ít nhất là "đáng báo động". 

"Lần đầu tiên trong đời ở đấy tôi lâm vào tình huống như một người, mà không hề có quyền cơ bản của con người," Jakub Dostál viết trong thư điện tử gửi chủ tịch danh dự phát ngôn viên hội Séc- Việt Marcel Winter, mô tả cảm giác của một công dân Séc sau khi tiếp xúc với nữ trưởng phòng lãnh sự ở Hà Nội Olga Chojnacká.

TV Nova bình luận về sự việc, rằng kết hôn ở Séc với người yêu thương mà mình tìm thấy ở Việt Nam không hề đơn giản. Jakub Dostál mấy tháng trời cố gắng làm thị thực ngắn hạn cho người yêu nhưng kết cục vẫn bị bác đơn, mặc dù đã cung cấp đầy đủ mọi thủ tục chứng từ cần thiết. Lý do bác đơn mà bà Olga Chojnacká đưa ra, là vì người phụ nữ Việt Nam có thể sẽ muốn ở lại Séc.

Đích thân ông bố của anh Jakub Dostál cũng trực tiếp liên lạc với Lãnh sự CH Séc ở Hà Nội, bày tỏ mong muốn của gia đình muốn tổ chức cho con trai và người yêu của anh đám cưới tuyệt vời ở Séc.

Sau nhiều lần đàm phán và thực hiện mọi yêu cầu mà phòng lãnh sự đặt ra, Jakub Dostál và người yêu cuối cùng cũng nộp được đơn đề nghị cấp thị thực Schengen dưới 90 ngày. Sau mười tám ngày chờ đợi họ cũng nhận được hồi âm, nhưng kết quả không thể mãn nguyện. Đơn của họ đã bị bác. Nguyên nhân là do người yêu- vợ tương lai của Jakub D. không có ý định hồi hương về Việt Nam sau hôn lễ. Cả những chứng từ cung cấp cũng không hoàn toàn đáng tin cậy.

Kênh Nova liên hệ với bộ Ngoại giao với câu hỏi phải hành động như thế nào trong hoàn cảnh tương tự. "Nếu là người yêu, và đến CH Séc với mục đích tổ chức đám cưới, thì đó là thủ tục đệ đơn thông thường. Trong trường hợp cụ thể này hơn nữa, người nộp đơn cần cung cấp chứng từ mục đích chuyến đi và cả chứng từ để đánh giá, là sẽ rời khỏi lãnh thổ Schengen trước khi thị thực hết hạn. Quyết định cấp thị thực hay không hoàn toàn thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện," phát ngôn viên bộ Ngoại giao Michal Bucháček trả lời cho câu hỏi của TV Nova và bổ xung: "Với mỗi trường hợp bác đơn phải có lí do liên quan, chính đáng và hợp pháp."

"Lý do, rằng người yêu (vợ tương lai) của tôi không có ý định hồi hương về Việt Nam. Điều đó dĩ nhiên có thể nhưng cũng không nhất thiết sẽ xảy ra, nếu chúng tôi sang CH Séc để tổ chức hôn lễ và chúng tôi có kế hoạch xây dựng gia đình, chúng tôi có quyền mọi chuyện, bởi là người yêu và vợ tương lai của công dân Séc thì vợ tôi có thể có ý định sống với chồng ở bất cứ đâu- và điều đó bà Olga Chojnacká đã nhiều lần được thông báo nghiêm túc. Chúng tôi đã thông báo, là muốn tổ chức hôn lễ theo tập quán pháp lý Séc với sự chứng kiến của họ hàng gia đình Séc (bà tôi đã 87 tuổi và cơ hội khác chưa chắc đã có thể đợi được). Hành vi của đại sứ quán là sai trái, không muốn hiểu quyền con người và nhu cầu tự nhiên, là vô nhân tính," Jakub Dostál bình luận.

"Còn cần phải nhấn mạnh rằng toàn bộ việc bác đơn cũng như quá trình xử lý diễn ra theo hình thức hết sức nặc danh, giấy bác đơn chúng tôi nhận được hết sức sơ sài, không tên tuổi, không chữ ký," Jakub Dostál bổ xung và kết luận trong thư gửi chủ tịch danh dự Hội Séc- Việt Marcel Winter: "Và bởi vì chúng tôi không phải là những người đầu tiên cũng như cuối cùng, cần phải hành động thế nào với chuyện đó và rất cấp bách để những người như bà Olga Chojnacká phải rời khỏi vị trí của mình."

Ngoài ra từ kinh nghiệm bản thân và những gì chứng kiến tận mắt, Jakub Dostál miêu tả cảnh những người Việt Nam chờ nộp hồ sơ hay bổ xung chứng từ- nhiều giờ (có khi nhiều ngày) ngồi chồm hỗm trong cái nóng kinh hoàng dưới sự giám sát của công an Việt Nam. "Chúng tôi cảm thấy vô cùng thương hại họ và chúng tôi coi như mình "gặp may" vì còn nộp được hồ sơ".

David Nguyen- theo TN.cz, cvs-praha.cz

Viethome (theo Vietinfo)