Một người Việt bị bắt vì trồng cần sa tại Leeds

Một người đàn ông Việt bị bắt giữ tại một ngôi nhà ở Leeds, nơi có hơn 240 cây cần sa, đã nói với cảnh sát rằng anh ta bị những tên côn đồ “dụ dỗ” chăm sóc cần sa.

can sa richmond

Cảnh sát đã được gọi tới một ngôi nhà tại Aston View, Bramley, sau khi hàng xóm xung quanh căn nhà này phát hiện thấy mùi lạ từ căn nhà này vào ngày 11 tháng Tám vừa qua.

 

Trước tòa án tối cao Leeds, Syam Soni, công tố viên cho biết khi cảnh sát tới hiện trường, đã phát hiện ra H. Nguyen đang đứng ở sau cánh cửa ngôi nhà. Khi phát hiện thấy cảnh sát, Nguyen đã tự khóa cửa và nhốt mình ở bên trong. Cảnh sát đã buộc phải dùng biện pháp mạnh để có thể vào được căn nhà và tìm thấy Nguyen đang ẩn náu dưới gầm giường.

 

Công tố viên Soni cho biết có ba trên bốn căn phòng đã được sử dụng để trồng cần sa. Các căn phòng này đều có hệ thống sưởi và thiết bị chiếu sáng cũng sử dụng điện ăn cắp.

Sau khi bị bắt, Nguyen đã nói với các cảnh sát rằng: “Không phải tôi muốn làm điều đó. Họ (những tên côn đồ) đã bắt tôi phải làm cho chúng.” Nguyen cũng cho biết đã phải vay £20,000 để trả phí được đưa vào Anh.

 

Nguyen, 34 tuổi, nói mình đã bị “dụ dỗ” trồng cần sa để xóa khoản nợ nói trên.Luật sư bào chữa cho Nguyen, ông Marcus Waite cho biết thân chủ của mình đã đi từ Pháp vào Anh bằng một chiếc xe tải ba năm trước đây và đã làm ở một nhà máy dệt tại London. Sau đó, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn bằng việc trồng cần sa mà Nguyen đã chuyển tới Leeds.

 

Thẩm phán tuyên bố Nguyen cần chấp nhận án phạt của bị cáo và sẽ bị trục xuất về nước sau khi hoàn thành bản án. Thẩm phán cho biết bị cáo hoàn toàn nhận thức được và có chủ định trồng cần sa để có tiền, đây là hành vi phạm pháp và bị cáo cần chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi của mình.

Được biết, Nguyen nhận án hai năm tù giam.

 

 

VietHome (Theo Yorkshire Evening Post)