Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con

Jean-Michel hiểu rằng cơ hội phát triển sự nghiệp đang có quan trọng như thế nào với Hương Giang nên anh đã chọn trở thành hậu phương cho vợ.

 

3571747e0a8018.img
ảnh minh họa

Bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, Hương Giang (hiện là nhân viên phụ trách sale của Thomson-Reuters tại Singapore) từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một người chồng lý tưởng cho tới khi cô gặp và kết hôn với Jean-Michel Huet đến từ đất nước Pháp xa xôi. Anh, người đàn ông 43 tuổi với sự nghiệp vững chắc là giám đốc kinh doanh của chuỗi cửa hàng bán lẻ có tên Leroy Merlin và cô gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2009 khi anh đến Hà Nội tham gia một khóa đào tạo kéo dài một năm. Như một sự sắp đặt của số phận, 3 năm sau đó, tháng 10/2012, anh quay trở lại Hà Nội để dự đám cưới của một người bạn thân và gặp lại Hương Giang. Khi đó, anh đảm nhận vai trò MC, còn cô là ca sĩ trong buổi tiệc.

Sau lễ cưới chính thức, cô dâu chú rể cùng những người bạn thân thiết, trong đó có Jean-Michel và Hương Giang cùng tới một quán bar để tiếp tục ngày vui. Đây chính là cơ duyên đặc biệt để cả hai trò chuyện và gần gũi với nhau hơn thông qua những điệu nhảy. Vẻ điển trai, lịch thiệp và tính cách chân thành của Jean-Michel đã giúp anh ghi dấu ấn trong lòng người đẹp. Hương Giang đã "bật đèn xanh" cho chàng trai người Pháp bằng một nụ hôn sau khi nghe anh "xin một cơ hội".

Những ngày sau đó, cả hai dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về nhau. Hương Giang đã rất bất ngờ khi biết rằng cách đây 3 năm, Jean-Michel sống tại tòa nhà nơi văn phòng công ty cô đặt trụ sở, thậm chí, họ cùng yêu thích và thường xuyên dùng bữa tại cùng một nhà hàng. "Số phận đã cho mình gặp anh và kết hôn với anh - vào đúng thời điểm", Giang chia sẻ. Trước khi Jean-Michel trở về Pháp, cặp đôi đã có một chuyện đi ngắn tới Nha Trang, thành phố biển đẹp nhất Việt Nam.

Tuy ở hai đất nước khác nhau là Việt Nam và Pháp nhưng hàng ngày họ vẫn nói chuyện qua Skype, Tango và Viber. Cho đến tháng 2/2013, Hương Giang tới thăm Jean-Michel tại thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp. Đây cũng là lần ra mắt đầu tiên của Hương Giang với gia đình Jean-Michel. 3 tháng sau, họ cùng đi du lịch tại Athens và Santorini, Hy Lạp.

Sau chuyến đi này, cả hai đã quyết định sẽ "góp gạo thổi cơm chung". Tuy rất yêu nước Pháp nhưng Hương Giang lo ngại rào cản ngôn ngữ cũng như mức sống đắt đỏ tại đây, trong khi đó, Jean-Michel đã có một năm ở tại Việt Nam nên cả hai đã quyết định chọn Việt Nam làm nơi chung sống. Đó là một quyết định khó khăn với Jean-Michel bởi anh đã gắn bó với công việc ở Leroy Merlin trong hơn 20 năm. Anh đã đi theo tiếng gọi của tình yêu và vì Hương Giang, anh từ bỏ tất cả.

Trở về Việt Nam, cả hai quyết định không tổ chức đám cưới ngay mà sống thử một thời gian. Khó khăn bắt đầu xuất hiện để thử thách tình cảm của hai người: những cuộc tranh cãi xảy ra có lúc tưởng chừng như không thể hòa giải được bởi sự khác biệt về văn hóa, cách sống... Khi mâu thuẫn được giải quyết, sự xung khắc bị đẩy lùi bởi tình yêu thì "biến cố" mới lại đến. Hương Giang bất ngời nhận được lời mời sang Singapore làm việc cùng lúc Jean-Michel có công việc đầu tiên tại Hà Nội.

"Mặc dù yêu Hà Nội cũng như đã khá quen thuộc với cuộc sống nơi đây nhưng Jean-Michel không thuyết phục tôi ở lại mà quyết định chuyển đến Singapore cùng tôi bởi anh ấy biết cơ hội đó đối với tôi quan trọng thế nào", Giang hạnh phúc chia sẻ.

Tháng 1/2014, họ "khăn gói" tới đảo quốc sư tử để lập nghiệp và chỉ một tuần sau, Hương Giang phát hiện mình có thai 6 tuần. Cô đã rất lo lắng và hồi hộp chờ phản ứng của bạn trai khi biết tin. Thật bất ngờ, Jean-Michel chỉ hỏi: "Em đang đùa anh sao?" rồi bật cười như một cậu bé trong niềm hạnh phúc.

Tại Singapore, chàng trai người Pháp cũng tìm được một việc làm nhưng anh quyết định thôi việc sau vài tháng vì không cảm thấy phù hợp với công việc, trong khi đó, Hương Giang bận rộn với những thử thách mới tại Reuter Thompson. Anh ở nhà đảm nhiệm tất cả các công việc từ giặt giũ, lau dọn, đi siêu thị và tự mình nấu ăn những lúc Hương Giang không có thời gian - điều mà không dễ dàng với một người đàn ông Pháp. Riêng bữa tối thì hai vợ chồng cùng vào bếp và Giang sẽ tự tay nấu những món ăn Việt yêu thích của cả hai.

"Sau một ngày làm việc căng thẳng hoặc gặp những điều xui xẻo, anh đều ở bên cạnh tôi, lắng nghe tôi chia sẻ và trút mọi muộn phiền. Anh ấy đã chăm sóc cho tôi tất cả mọi thứ rất chu đáo, thậm chí còn tự cầm điện thoại của tôi đi sạc khi nhìn thấy nó sắp hết pin. Anh cũng là người suy nghĩ tích cực, thích làm bản thân trở nên bận rộn nên luôn nghĩ ra một việc gì đó để làm".

Tháng 7/2014, một lễ cưới ấm cúng của Hương Giang và Jean-Michel đã được tổ chức tại Marina Bay Sands cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, mở ra cuộc sống hôn nhân chính thức với cả hai. Jean-Michel đã lên kế hoạch và lo liệu mọi thứ cho đám cưới. Sau đó, họ trở lại Hà Nội trong 3 tháng để chào đón đứa con đầu lòng. Tháng 11/2014, Clement ra đời trong niềm hạnh phúc ngập tràn của hai vợ chồng. Nhân dịp Giáng sinh năm 2014, Clement đã được đi vòng quanh nước Pháp cùng bố mẹ khi mới một tháng tuổi.

Khi trở lại Singapore, Hương Giang tiếp tục công việc của mình trong khi Jean-Michel ở nhà chăm sóc Clement. Với sự nghiệp thành công tại Pháp, Jean-Michel nhiều lần muốn trở lại cuộc sống công sở bận rộn, tuy nhiên, vì muốn làm hậu phương vững chắc, giúp sức cho sự nghiệp của vợ, Jean-Michel vẫn quyết định sẽ ở nhà làm "ông bố bỉm sữa" đích thực.

"Anh ấy là một người cha tuyệt vời, dành tất cả thời gian và tình yêu thương của mình cho Clement. Anh thường xuyên hát và nói chuyện với Clement. Chúng tôi thay phiên nhau thức dậy vào ban đêm để cho bé ăn nhưng chắc chắn anh vẫn là người đảm nhiệm phần nhiều.

Chi phí sinh hoạt tại Singapore đắt đỏ nên tôi biết anh cảm thấy không thoải mái khi để tôi một mình lo tài chính gia đình. Nhưng anh là người có suy nghĩ tích cực và không bao giờ cho phép bản thân bi quan. Tôi cũng không muốn anh phải lo lắng điều gì cả. Với tôi, anh luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời. Tôi không đòi hỏi gì hơn thế", Hương Giang nói về cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Sau tất cả, bà mẹ một con cảm thấy đã học được nhiều điều từ người chồng của mình. Chính anh đã dạy cho cô cách củng cố niềm tin vào một cuộc hôn nhân và làm thế nào để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bởi cả Hương Giang và Jean-Michel đều cá tính, mạnh mẽ nên "cơm không lành, canh không ngọt" là điều không thể tránh khỏi nhưng mỗi lúc như thế, cô lại tự nhắc bản thân về những sự hy sinh mà người chồng đã trải qua và vì thế, họ chẳng thể giận nhau lâu. Cuối cùng, tình yêu luôn dành chiến thắng.

Theo xã luận