Một người Việt bị bắt làm khổ sai trong các trại cần sa tại Anh

Nguyen cannabis factory 2 39.JPG pwrt2

Một người nhập cư trái phép đã bị buộc phải lao động khổ sai tại một trại cần sa ở Southampton. Qúa tuyệt vọng với tình cảnh đó, anh này đã tự gọi điện đầu thú với cảnh sát.

Người thanh niên này (giấu tên) tới Anh với mong muốn có cuộc sống tốt hơn cho mình và gia đình ở Việt Nam, tuy nhiên cuối cùng lại bị lừa ép lao động tại các nhà máy cần sa trái phép khắp cả nước. Đối mặt với cảnh sống trong điều kiện tồi tàn và luôn bị đe dọa bạo lực, anh này đã không thể chịu nổi nữa và tới nộp mình cho cảnh sát. Hiện anh đang bị giam vì thú nhận giúp sản xuất hàng triệu bảng cần sa.

Tòa án Southampton được biết người đàn ông 28 tuổi này đã tới Anh từ 2 năm trước sau khi 1 băng nhóm tới làng quê anh này và muốn thuê anh này sang Anh.

Peter Asteris, luật sư bị cáo, cho biết bị cáo đã "bị giam giữ như nô lệ" khi lao động tại các nhà máy, cái đầu tiên ở Yorkshire và sau đó là ở Hampshire. Khi cảnh sát khám xét một đơn vị công nghiệp tại Sheffield vào tháng 10/2013, họ đã tìm được dấu tay bị cáo trên các máy móc và một lon bia - cũng như phát hiện 4,771 cây cần sa giá trị ước tính 4,2 triệu bảng. Tuy nhiên lúc đó, cảnh sát vẫn chưa biết đến sự tồn tại của người Việt Nam này.

Sau đó, bị cáo chuyển đến nhà máy ở Leeds, tại đây anh ta đã bị bắt trong một cuộc đột kích tịch thu 460 cây cần sa trị giá 100,000 bảng hồi tháng 4/2014 nhưng được bảo lãnh sau đó.

Tuy nhiên, không có bất kỳ liên hệ nào tại Anh cũng như không biết tiếng Anh - anh này gọi đến số điện thoại duy nhất mình có, số của băng đảng đã lừa mình sang đây. Chúng đưa anh tới Southampton, tại đây anh này tiếp tục làm việc cho một nhà máy mới ở Ampthill Road.

Phải đến 27/7 năm 2014, anh này mới gọi cho cảnh sát trong nỗ lực trốn khỏi băng nhóm từng đe dọa mình bằng đánh đập, thậm chí là súng ống. Tuy cuộc gọi bị gián đoạn giữa chừng, nhưng ngày hôm sau, cảnh sát đã lần theo tìm được anh này và nhận được địa chỉ. Cảnh sát ngay lập tức đột kích địa chỉ này, tìm thấy bị cáo bị nhốt ở trong cùng lượng cây cần sa trị giá 10,000 bảng. Ông Asteris cho biết căn hộ nơi bị cáo bị giam giữ có "tình trạng thảm hại - nhiều ruồi bu và có mùi khó ngửi".

Bị cáo nhận án 18 tháng tù giam vì 3 án liên can tới sản xuất cần sa. Tính đến nay bị cáo đã trải qua hơn 200 ngày thụ án và có thể sẽ được trục xuất về Việt Nam trong năm nay.

(Theo Daily Echo)