Bà mẹ hai con tự tử vì bị đau răng hành hạ nhiều năm

toothache

Janette Warburton (Ảnh)

Một bà mẹ hai con đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ một bãi đỗ xe nhiều tầng sau khi chịu đựng cơn đau trên mặt nhiều năm vì lỗ trên răng.

Janette Warburton, 58, thường xuyên chịu đau đớn và gặp khó khăn trong ăn uống, ngủ nghỉ nhưng vấn đề sức khỏe của bà không bao giờ được khám chữa đầy đủ.

Vào ngày 29/3, bà đã lái xe tới Blackpool cùng chồng để khám nha sĩ sau khi một số chuyên gia cho rằng bà bị đau là vì một chỗ hàn răng bị nứt.
Tuy nhiên, bà Warburton đã bảo chồng rằng mình thấy không khỏe, không thể dự buổi khám, vì vậy chồng bà, ông David đã tới phòng khám thông báo hủy hẹn.

Trong lúc ông này rời đi, bà đã thả mình từ tầng 5 của bãi đỗ xe Talbot Road.

Bảo vệ ở đây, Craig Walker cho biết mình trông thấy người phụ nữ 58 tuổi đang trèo ra ngoài lan can, ông liền kêu lên 'quay lại' và được bà trả lời rằng 'tôi đi đây' rồi nhảy xuống.

Sau đó, chị gái người chết, bà Carol Clements, 61, phát hiện ra em mình đã lên mạng tìm kiếm cách tự tử.

Được biết người đã khuất đã phải chịu đau đớn suốt 5 năm. Đến tháng 12 năm ngoái thì cơn đau trở nên đặc biệt dữ dội. Chồng người chết, ông David cho rằng vợ mình không nhận được những trợ giúp cần thiết, và đáng lẽ bệnh viện Royal Preston không nên cho bà xuất viện 10 ngày trước khi bà qua đời.

Bác sĩ tâm lý Gillian Strachan cho biết bệnh nhân của mình, bà Warburton trước đó tuy có bị trầm cảm nhưng không hề có ý định tự tử.

Song tại nhà bà, người ta lại tìm thấy hai tờ giấy bà viết, trong đó có một tờ nhắc tới việc không muốn sống nữa.

Tòa án xét xử rằng vụ việc của bà là tự tử và không có dấu hiệu chăm sóc y tế không đủ để bảo đảm tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của người chết.

(Theo Daily Mail)