Nữ sinh viên luật vu khống bạn trai cưỡng hiếp mình bị tù ba năm rưỡi

brooker

Rhiannon Brooker (Ảnh)

Một sinh viên luật đã bị coi là "vô cùng thủ đoạn" khi vu khống bạn trai cưỡng hiếp mình chỉ để biện minh cho việc mình trượt bài thi luật sư.

Rhiannon Brooker, 30 tuổi, sẽ phải ngồi tù 3 năm rưỡi sau khi bị kết án vu khống khi cáo buộc cho Paul Fensome, 46 tuổi, cưỡng ép mình quan hệ tình dục 5 lần.

Nữ sinh viên luật tại Birmingham này còn làm giả thương tích trên người để đổ cho anh Fensome đã đánh đập mình, cũng như cáo buộc từng bị anh này đấm vào bụng khiến cô ta sảy thai.

Tòa án Bristol được biết rằng Brooker đưa ra những lời vu khống ấy để biện minh cho việc mình trượt bài thi luật sư, dù lý do thực chất là bởi lối sống tiệc tùng buông thả.

Cô này đã nhiều lần nói với một cán bộ hội đồng thi rằng kết quả thi của mình bị tụt giảm cho tình huống đặc thù. Thậm chí cô này còn tự gửi tin nhắn quấy rối từ một di động bí mật tới di động của bản thân và giả vờ chúng là từ anh Fensome.

Sau đó, anh Fensome, một fan nhạc metal cao 6ft 8inch, đã bị bắt và tạm giam 36 ngày trước khi cảnh sát xác nhận rằng anh này có bằng chứng ngoại phạm xác đáng trong thời gian những vụ cưỡng hiếp giả xảy ra. Tuy nhiên trong thời gian ở tù tại Nhà ngục Horfield, anh này đã bị bạn tù ngược đãi gây tổn thương tâm lý.

Brooker, từ Frampton Cotterell, South Gloucestershire, liên tục chối 20 án tội vo không trong thời gian xét án từ tháng 5/2011 tới tháng 1/2012.

Nhưng đầu tháng 6 vừa qua, bồi thẩm đoàn đã kết án bị cáo với 12 bản án - 5 bản vì cáo buộc cưỡng hiếp giả, 6 bản vì công kích và 1 bản tù sai.

Quan tòa Julian Lambert cho rằng Brooker đã nói dối một cách "vô cùng thủ đoạn". Hành động phạm tội của Brooker đã ảnh hưởng nặng nề tới hai người là anh Fensome và đứa con 9 tháng tuổi của Brooker.

Sau vụ việc này, nạn nhân Fensome đã được bồi thường 38 nghìn bảng từ Cảnh sát Avon và Somerset.

(Theo DailyMail)