Đâm chết hai người vì dùng HAI điện thoại cùng lúc khi lái xe

Composite-Driver-494171

Marina Usaceva (trái) và nạn nhân Johal (phải).

Những tài xế dùng điện thoại trong khi lái xe là một mối họa cho cộng đồng - một thẩm phán phát biểu.

Trong lúc điều khiển chiếc Jaguar, Marina Usaceva đã sử dụng hai điện thoại và đâm thẳng vào một ô tô gây chết người. Cô đã bị kết án 6 năm tù giam và 8 năm cấm lái xe. Usaceva trước đó đã nhiều lần phạm luật. Cô từng hai lần bị tịch thu bằng lái vì dùng điện thoại trong khi lái xe vào năm 2009 và 2012.

Người nhà nạn nhân bày tỏ mong muốn các lái xe sẽ cưỡng lại ham muốn dùng điện thoại trong khi đang di chuyển để không có ai bị hại thêm nữa.

Thẩm phán Sean Enright nói với Usaceva: "Nếu lúc đó không phải là cô đang gửi tin nhắn thì cũng là cô đang nghịch điện thoại. Chính hành động đó đã dẫn tới vụ va chạm.

"Theo tôi thì không có gì đáng thông cảm ở đây cả. Vừa lái xe vừa dùng điện thoại cũng nguy hiểm như là bệnh dịch vậy."

Tháng Ba năm ngoái, trong khi lưu thông trên đoạn Wisbech, Cambridgeshire, Usaceva, 31, đã dùng một chiếc điện thoại Sony để gửi tin nhắn 15 phút trước tai nạn và nhận được một tin 2 phút sau đó.

Chiếc điện thoại Samsung thì có ghi nhận lại các cuộc gọi trong vòng 20 phút trước khi xảy ra va chạm. Lần cuối một trong hai chiếc được dùng là 6 phút trước thảm kịch.

Công tố viên Georgina Gibbs cho biết tại thời điểm gây ra vụ việc, Usaceva đã lái với tốc độ 70mph trong khu vực hạn chế 60mph. Các nhân chứng thì cho là tốc độ thực còn lớn hơn nhiều vì chiếc Jaguar đã phanh rất gấp khi gặp camera đo tốc độ.

Nạn nhân Sukhdeep Singh Johal, 27, qua đời tại hiện trường sau khi bị Usaceva đâm trúng chiếc Peugeot 206 anh lái. Thanh tra Bob Turner, người giám sát cuộc điều tra của cảnh sát Cambridgeshire, cho biết ông tin rằng Usaceva đã cư xử "cực kì ngu ngốc" - "Tôi chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, thật là một hành động xuẩn ngốc."

Ngoài tòa án, cha của Johal - Buhupinder cho rằng không có bản án nào có thể làm vơi đi nỗi đau của gia đình.

"Dù có là 60 năm cũng chưa đủ, nhưng ít nhất thì công lý đã được thực thi. Chúng tôi chỉ hi vọng là từ chuyện này, mọi người có thể nhận ra sự nguy hiểm của việc dùng điện thoại khi lái xe - nó có thể làm chết người đấy." Ông kể là con trai mình từng được chú cứu khỏi một vụ cháy nhà hồi một tuổi. "Chúng tôi tự nhủ rằng đó là một phép màu, và chúng tôi đã được sống với nó thêm 26 năm quý báu rồi."

Cảnh sát sẽ tạm giữ điện thoại của tài xế sau mỗi vụ tai nạn mặc dù có thể thực hiện kiểm tra lịch sử cuộc gọi mà không cần thu giữ chúng.

(Nguồn: http://www.express.co.uk/)