Nghiệp quật tức thì: Bị tượng Phật xuyên thủng ngực trong lúc phá chùa, đánh nhà sư

Sau khi sử dụng ma túy, người đàn ông 49 tuổi xông vào gây rối trong một ngôi chùa và tử vong vì bị tượng Phật xuyên thủng ngực.

Cái chết kỳ lạ của người đàn ông đang thu hút sự chú ý của các nước theo Đạo Phật ở châu Á và làm dấy lên cuộc thảo luận về chủ đề "nghiệp quật tức thì".

Theo truyền thông Thái Lan, vào ngày 27/2, người đàn ông 49 tuổi xông vào chùa, gây náo loạn trong tình trạng vừa sử dụng ma túy. Người này hành hung các nhà sư và đập phá tượng Phật. Do lo sợ anh ta có thể có vũ khí trong tay nên ban đầu, cảnh sát đành án binh bất động bên ngoài sân chùa.

Tuy nhiên, sau khi thấy bên trong trở nên im ắng bất thường, nhóm cảnh sát quyết định mạo hiểm xông vào. Họ bị sốc khi phát hiện người đàn ông hóa ra đã nằm chết trong vũng máu, trên ngực găm một bức tượng Phật.

Điều tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện người đàn ông đã trèo lên trên nhằm phá bức tượng Phật cao nhất trong chùa. Song người này bị trượt chân, rơi vào đầu nhọn của bức tượng nhỏ hơn đặt bên dưới. Cú ngã khiến đầu nhọn của bức tượng xuyên qua ngực và phổi của người đàn ông. Anh này chết ngay tại chỗ.

nghiep quat tuc thi 1
Cảnh sát khám nghiệm thi thể người đàn ông tại hiện trường. Ảnh cắt từ video

Bài liên quan: Tên cướp đột tử chỉ vài giây sau khi cướp xe của ông lão

Cùng đồng bọn cướp xe của một người cao tuổi giữa phố, tên đạo chích bỗng ngã xuống đường, chết tại chỗ khi vừa nổ máy bỏ chạy.

Camera giám sát trên đường phố São Paulo hôm 7/11/2023 cho thấy Iury Gustavo da Silva Godoy (17 tuổi) cướp xe của một người lớn tuổi và đột tử chưa rõ nguyên nhân chỉ vài giây sau đó.

Trong video, Iury và đồng phạm áp sát vào nạn nhân 66 tuổi, bắt ông này dừng xe. Hai tên cướp lục lọi túi, đe dọa nạn nhân cởi mũ bảo hiểm và ép ông xuống xe, giơ hai tay lên trời.

cuop xe cua ong la
Ảnh cắt từ clip

Chủ chiếc xe máy bị cướp sau đó khai với cảnh sát rằng ông bị các nghi phạm chĩa súng vào mặt. Khi nạn nhân chạy thoát thân, đồng phạm của Iury (mặc áo khoác màu vàng) nhảy lên chiếc xe máy vừa cướp được, phóng đi.

Iury (mặc đồ đen) quay lại chiếc xe hắn đi ban đầu. Nhưng ngay khi đạo chích 17 tuổi nổ máy lái đi, hắn bỗng ngã rạp và nằm bất động trên mặt đường. Thấy có người nằm trên mặt đất, một tài xế ôtô vội xuống xe, chạy lại giúp đỡ. Anh này không hề biết rằng người đó là một tên cướp.

Sau khi các bác sĩ đến hiện trường, Iury đã chết. Cảnh sát Brazil đang điều tra vụ việc. Họ đã thu giữ chiếc xe máy của Iury để phân tích. Chiếc xe được cho là đăng ký dưới tên ông nội của tên cướp. Vũ khí mà chúng dùng để dọa nạn nhân cũng bị thu giữ. Nó thực chất chỉ là súng đồ chơi bằng nhựa.

Tùng Anh (Theo The Thaiger)