Ông chủ của Ryanair - Michael O’Leary. Ảnh: Getty
Ông chủ của hãng hàng không giá rẻ Ryanair - Michael O’Leary - cho biết ông rất vui khi được đưa người xin tị nạn đến Rwanda, nhưng phải chờ hết hè.
Mặc dù chính phủ Anh vẫn chưa có động thái
Người nhập cư chuẩn bị lên xe buýt ở Calais sau khi nỗ lực vượt eo biển Manche thất bại. Ảnh: Abdulmonam Eassa/The Guardian
50 trẻ vị thành niên từ Việt Nam, lẽ ra các em đang đi dã ngoại cùng với bạn bè và nhà trường. Nhưng thay vào đó, các em
Thượng viện Anh đã gỡ bỏ rào cản cuối cùng đối với dự luật về nhập cư của Anh, còn được gọi là Dự luật Rwanda, vốn cho phép trục xuất người di cư bất hợp pháp đến Rwanda, đánh dấu một chiến thắng lập pháp quan trọng đối với Thủ tướng Anh Rishi Sunak
Chưa đầy 12 tiếng sau khi luật Rwanda Bill được Quốc hội Anh thông qua, một nhóm người xin tị nạn đã bắt đầu chạy trốn khỏi nơi ở của mình. Họ thà trở thành vô gia cư còn hơn bị đẩy đến Rwanda. Họ cũng đã hoàn toàn hết hy vọng về việc ở lại UK.
Hai nhóm người nhập cư chen nhau lên thuyền sáng ngày 23/4 tại bờ biền MancheDạt tới một khu rừng ở thành phố Calais thuộc miền bắc nước Pháp, một nhóm 10 người Việt vẫn đang mơ hồ không rõ mình sẽ đi đâu, chỉ biết mình đang nợ tiền và cần phải chạy
Ít nhất 5 người xin tị nạn, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng khi băng qua eo biển Manche từ Pháp đến Anh trên một chiếc thuyền nhỏ, chỉ vài giờ sau khi Anh thông qua dự luật trục xuất nhiều người xin tị nạn đến Rwanda.
Một chiếc thuyền phao chở